
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, MU đang thể hiện phong độ cực kỳ tích cực với 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Mới nhất, “Quỷ đỏ” hạ gục Brighton 4-2 trên sân Old Trafford, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, chỉ còn kém Top 4 đúng 2 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên HLV Amorim đạt chuỗi 3 trận thắng liên tiếp kể từ khi tiếp quản đội bóng thành Manchester.
Không chỉ có kết quả, lối chơi của MU đang thay đổi rõ rệt. Amorim cho thấy sự linh hoạt và thực dụng đúng lúc. Sau trận thắng Liverpool, ông từ chối phản ứng trước chỉ trích của HLV Arne Slot (Liverpool) về lối đá “thiếu kiểm soát”, và chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không cần ai đánh giá đội bóng của tôi. Tôi biết chúng tôi đang đi đúng hướng và sẽ làm tốt hơn nữa”.
Sự uyển chuyển đó đang biến MU trở nên khó lường hơn: có thể pressing tầm cao, kiểm soát bóng chủ động, hoặc phản công nhanh bằng bóng dài khi cần.

Thế nhưng, theo tiết lộ từ Sky Sports, ban lãnh đạo MU vẫn tỏ ra thận trọng khi chỉ đặt mục tiêu kết thúc mùa giải trong Top 6. Giới lãnh đạo, bao gồm GĐĐH Omar Berrada và GĐBĐ Jason Wilcox, được cho là “cảm thấy hài lòng” nếu đội cán đích ở vị trí đó. Đây được xem là mục tiêu thực tế trong giai đoạn Amorim đang tái thiết đội hình và dần hoàn thiện lối chơi.
Song song với việc củng cố phong độ, MU cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng mùa đông. Theo talkSPORT, đội chủ sân Old Trafford muốn bổ sung hai tiền vệ trung tâm và đã đưa vào danh sách 6 cái tên tiềm năng, gồm Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Andrey Santos (Chelsea), Angelo Stiller (Stuttgart) và Conor Gallagher (Atletico Madrid).
Rõ ràng, với cách tiếp cận thận trọng nhưng có chiến lược, MU đang dần định hình một hành trình dài hạn — nơi “Quỷ đỏ” không chỉ tìm lại vị thế ở Premier League mà còn hướng tới sự ổn định bền vững trong kỷ nguyên Ruben Amorim.

























